Thanh Tâm


Buổi Nhạc Thính Phòng Nguyễn Quyết Thắng
06/04/2008

Một điều có lẽ đa số người tham dự buổi Nhạc Thính Phòng Nguyễn Quyết Thắng (06/04/2008 tại hội trường ‘t Veerhuis, Nieuwegein) đều công nhận là đã lâu lắm ở Hòa Lan mới có lại một buổi sinh hoạt văn nghệ đặc sắc với một thành phần tham dự đông đảo (hơn 80 người) thuộc mọi khuynh hướng. Sự kiện này, ngoài lời giải thích do mối quan hệ bạn bè rộng lớn và tốt đẹp của nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng, còn tiềm ẩn một nhu cầu của người Việt ở Hòa Lan muốn có những sinh hoạt văn nghệ mang một chủ đề khác hơn là những buổi Đại nhạc hội hay những buổi ra mắt những tác phẩm nặng phần chính trị.

Khi nói tới Nguyễn Quyết Thắng, người ta thường có ấn tượng anh là một nhạc sĩ Du ca, hay Hưng ca, một tiếp nói của phong trào Du ca sau thời điểm 1975. Nhiều người bước qua mức tuổi nửa thế kỷ vẫn còn nhớ những bản nhạc của anh được sinh viên hát trong những buổi sinh hoạt ngoài trời vào thập niên 60, 70. Nhưng hôm nay Nguyễn Quyết Thắng đến với bạn bè qua một chương trình nhạc với chủ đề ‘Nhạc tình'. Đây không phải là lần đầu tiên người Việt ở Hòa Lan được nghe một chương trình nhạc tình của Nguyễn Quyết Thắng. Ngoài những buổi hát trong khung cảnh thân mật, năm 1998 Cái Đình đã thực hiện một chương trình Tình ca Nguyễn Quyết Thắng, cũng cùng trong hội trường hôm nay. Mới đó thấm thoát đã mười năm. Nhiều khuôn mặt đã vắng bóng…

Lần này, chương trình được chia làm ba phần rõ rệt: Tình ca Ban Mê, tình ca học trò và tình ca quê hương.

Người điều hợp chương trình là Ngô Thụy Chương và Nguyễn Điền Lăng, Buổi tổ chức do Nguyễn Quyết Thắng và một số thân hữu thực hiện, với sự hỗ trợ của Cộng Đồng VN Tị Nạn CS/Hòa Lan.

Lời giới thiệu về cuộc đời Nguyễn Quyết Thắng được lồng một cách công phu trong phần trình chiếu những tấm hình tài liệu. Qua đó người ta thấy lại Nguyễn Quyết Thắng từ một cậu bé sinh ra ở Hà Nội, trải qua tuổi thiếu/thanh niên ở Ban Mê Thuột, nơi đã gợi hứng cho anh sáng tác nhiều bản nhạc tình. Và với những người bạn chí thân của anh như Nguyễn Minh Nữu, Huỳnh Văn Khánh… Nguyễn Quyết Thắng đã bước vào phong trào Du ca, một ‘hiện tượng' trong giới sinh viên học sinh thời đó, để cuối cùng trở thành Chủ tịch Liên đoàn Du ca Sài Gòn vào năm 1952. Người ta cũng thấy Nguyễn Quyết Thắng trong những năm đầu ở Hòa Lan, và những buổi hát ở nhiều quốc gia trong suốt khoảng thời gian hơn 25 năm vừa qua…

Những bản tình ca của Nguyễn Quyết Thắng sau đó đã được anh và nhiều ca sĩ Hòa Lan trình bài. Khán thính giả đã được dẫn đi từ những lời nhạc thơ mộng của tuổi học trò (như bản ‘Phượng Xưa'), đến những bản mang âm hưởng nhí nhảnh bay lượn (Những Tối Hoa Xưa), những bản nhạc anh ưa thích viết về Ban Mê, nơi anh đã gặp tình yêu lẫn tình đồng chí của người bạn đời Minh Chiến. Có những bản lời rất nhẹ (Lặng Im) nhưng cũng có bản nhạc là lời phẫn nộ trước một hiện trạng quê hương tan nát (Tiếng Rống Lớn)…

Một số bản tình ca được phổ từ thơ của bạn hữu, nhất là của Nguyễn Minh Nữu và Đoàn Văn Khánh đã được những ca sĩ ‘cây nhà lá vườn' (nhưng giọng ca điêu luyện không kém ca sĩ hạng A) trình bày. Đặc biệt một bản nhạc phổ từ thơ của anh Nguyễn Hoàn Nguyên (Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng), với những cung bậc khó hát, đã phải nhờ đến anh Lưu Phát Tấn, với nội lực thâm hậu mới có thể diễn tả được sự trầm hùng pha lẫn thanh thản… Một bản nhạc cho tôi nhiều ấn tượng là bản Trên Đỉnh Zermatt, ngoài chuyên chở tình người, còn vương quyện không khí quê hương Việt Nam lẫn không khí Âu châu.

Xem vào giữa chương trình là những chia xẻ kỷ niệm của một số thân hữu đã từng sát cảnh với anh. Người thì nhắc đến thời gian mới định cư ở Hòa Lan, anh Nguyễn Quyết Thắng với chiếc gắn máy cũ đã đi khắp mọi nơi sinh hoạt, tiếp xúc với các thân hữu, dù họ ở những tỉnh rất xa. Người khác nhắc đến buổi tối trên cùng chiếc ghe ra tàu vượt biên và những ngày tị nạn ở trại Singapore, biết đến anh qua những bản nhạc đã được nghe trước đó. Hay lần đầu tiên sang Bỉ trình diễn trong khi không có bộ đồ tươm tất…

Anh Trần Đức Thành, một MC ở Hòa Lan được nhiều người biết, ngoài những ký ức về tính cẩn thận chu đáo, làm việc tới nơi tới chôn và giữ lời hứa của Nguyễn Quyết Thắng, cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy buổi nhạc đã mang đến một sự ngồi chung nhau và anh hy vọng rằng sinh hoạt của người Việt ở Hòa Lan được tiếp tục như vậy.

Đặc biệt trong buổi trình diễn này có sự đóng góp của những gia đình văn nghệ. Ngoài anh chị Quyết Thắng – Minh Chiến và người em (Quốc Trí), còn có sự góp phần của anh chị Việt Thắng – Vũ Thủy và hai cha con Ngô Thanh Tuấn – Phương Ân qua những màn trình diễn hài hòa.

Buổi nhạc thính phòng chấm dứt lúc 17:00 giờ, ba giờ rưỡi quả là ngắn để có thể nói đủ về người nhạc sĩ đa diện này. Một số người tỏ ý tiếc, không được nghe chính anh kể lại những mẩu chuyện ghi dấu quãng đời sáng tác của anh. Và người ta cũng thấy sức sáng tác của anh không còn được như ngày trước. Có thể vì công việc bận rộn (anh là nhân vật chủ chốt của website www.ducavn.com ), có thể vì hoàn cảnh xã hội xứ người đã không mang đến cho anh hứng khởi như xưa.

 

Thanh Tâm
(04/2008)

 


Cái Đình - 2008 .