Cái Ɖình
Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Vũ Sinh (1953 – 2025)
Nhà thơ Nguyễn Vũ Sinh, sinh năm 1953, rời bỏ cõi đời, gia đình, thân hữu và các bạn thơ vào lúc 18 giờ 20 ngày 21-05-2025 (24-05 năm Ất Tỵ). Vô cùng thương tiếc và kính chúc anh về cõi an lành.
Cái Ɖình
***
Một số bài thơ của Nguyễn Vũ Sinh đã đăng trên website Cái Đình:
Lần trở lại miền núi Khánh Vĩnh
***
Chùm thơ Viết Trên Giường Bệnh
Viết trên giường bệnh
Ngỡ tràn đầy hạnh phúc
Khi em bên cuộc đời
Như mùa xuân đang tới
Mang muôn cánh hoa tươi.
Thiên hà vắng vì sao
Cõi trần đêm vẫn sáng
Người xa thiếu nắng ấm
Mặt trời cạn ánh dương.
Xa vắng người thân thương
Dường như ta hồ thấy
Bao nỗi sầu khánh kiệt
Treo trên nhánh hoang đường.
Mây gió thổi ngàn phương
Nửa đời dù bão nổi
Còn nghe lòng đắm đuối
Lời em tiếng tinh tường.
Bệnh viện-16-11-2023
*
Thơ viết trên giường bệnh
Nằm đây khao khát nhớ nhà
Nơi miền thôn nhỏ vườn cà luống rau
Nhớ em sương gió dãi dầu
Nhuốm thêm sợi tóc phai màu nắng hương.
Thương anh đau ốm triền miên
Người thân thao thức ngày đêm chăm người
Sợi buồn bay lạc vai côi
Nằm nghiêng trăn trở nhớ đời trầm luân.
Quặn lòng như phút lâm chung
Tay lau lệ nóng còn run vai người
Nhớ thời già thuở bảy hai
Bâng khuâng nhớ lại quãng đời mênh mông.
(Bệnh Viện KH-5-2-2025)
*** Thơ Nguyễn Vũ Sinh trong Trang Lưu Cái Ɖình:
*** Thơ Nguyễn Vũ Sinh trong Trang Lưu VHNT Art2all:
Direct link: