Nguyễn Hiền
Ra mắt sách ảnh “Kijken met de ogen van Hung Hoang”
Nhiếp ảnh gia Hung Hoang chiều ngày 24/10/2024 đã có buổi ra mắt quyển sách ảnh thứ hai của ông, “Kijken met de ogen van Hung Hoang” (Xem Bằng Con Mắt Của Hùng Hoàng). Buổi ra mắt được tổ chức tại trung tâm sinh hoạt của làng, Het Huis van Eemnes.
Hung Hoang, tức Hoàng Thế Hùng, là một thuyền nhân Việt Nam. Đến Hòa Lan năm 1979, ông định cư ở Eemnes, một làng nhỏ giữa Hòa Lan, nằm trong vùng “xanh” lớn thứ nhì ở quốc gia này.
Cảnh thiên nhiên với chim-thú sống thảnh thơi trên vùng đất bồi, và người dân mộc mạc ở đây đã thôi thúc ông dùng máy chụp hình để ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời ông chợt thấy. Ngoài ra, theo lời khuyên của bác sĩ, ông phải tập vận động nhiều ngoài trời. Đi bộ hoặc đi xe đạp quanh vùng từ lúc bình minh hoặc khi hoàng hôn xuống dần dà đã trở thành một mục không thể thiếu trong lịch sinh hoạt. Trong những giờ đi dạo, ông đã phát hiện ra những mầu nhiệm của thiên nhiên, nhất là tìm được sự bình yên trong tâm hồn, hòa nhịp với đất trời tĩnh lặng. Ông bắt đầu bước vào nhiếp ảnh nghệ thuật từ những năm cuối của thập niên ’10. Tập sách ảnh đầu tiên của ông, De Eempolder door de ogen van Hung Hoang (Vùng Đất Bồi Eempolder Qua Con Mắt Của Hung Hoang) đã được nhà xuất bản Wijland nhận in và phát hành vào năm 2021.
Qua thành công và sự khen ngợi có được từ cuốn sách ảnh này, ông đã tiếp tục lọc lựa những tấm ảnh đẹp để hình thành cuốn sách ảnh thứ hai: Kijken met de ogen van Hung Hoang.
Trong buổi ra mắt sách, nghị viên hội đồng thị xã Laren đặc trách về các vấn đề môi trường, gia cư, giao thông…, là ông Niels Rood, đã kể lại chặng đường thực hiện cuốn sách ảnh này của nhiếp ảnh gia Hung Hoang, với những khó khăn và sự giúp đỡ của một số người trong làng Eemnes từ lâu có cảm tình với ông Hùng (ông Niels Rood vốn là nghị viên của làng Eemnes, tháng 01/2024 ông vừa nhậm chức mới ở Laren). Ông cũng trình bày về một số điểm độc đáo của cuốn sách. Ngoài hơn 150 tấm hình nghệ thuật được chia thành 6 phần (4 mùa xuân hạ thu đông, vùng đất hoang và chim muông), còn có – xen kẽ giữa các tấm hình – 10 bài thơ do các em nhóm 6 của trường phổ thông cơ sở Zuidwend trong làng Eemnes viết, lấy cảm hứng từ những bức hình các em chọn, và một số bài thơ của các nhà thơ trong vùng.
Một trong những nhà thơ đó là Gerard Beentjes, người đã giúp nhà nhiếp ảnh rất nhiều trong các công tác thực tế để thực hiện tác phẩm (ông Hùng vốn tính khiêm tốn). Cũng như trong cuốn sách ảnh trước đây, ông Gerard đã viết bài giới thiệu, và thơ cho tác phẩm. Trong buổi ra mắt sách lần này, ông đã đọc hai bài thơ trong sách, được viết theo kiểu ‘phản chiếu’ (hình thức tương tự như họa vần một bài thơ).
Cuốn sách đầu tiên sau đó đã được ông Hùng trang trọng trao cho nghị viên Niels Rood.
Nghị viên Niels Rood nhận cuốn sách đầu tiên do
nhiếp ảnh gia Hung Hoang trao tặng với lời cám ơn
Tiếp theo, 5 em học sinh đại diện cho các em có thơ đăng trong tập sách ảnh đã lần lượt đọc những bài thơ của mình, sau phần đọc thơ, các em đã với các bạn học có mặt trong phòng đã đồng ca một bản nhạc ca tụng thiên nhiên.
Các em học sinh đọc thơ do các em viết, những bài thơ này đã được in trong cuốn sách ảnh
Buổi ra mắt sách được coi là thành công với khoảng 60 người tham dự, tuyệt đại đa số là dân trong làng. Tuy không bằng lần ra mắt tác phẩm đầu tay 3 năm trước, nhưng ông cho biết đã bán được khoảng 300 cuốn, và nhận được nhiều lời khen.
Nguyễn Hiền
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/sinhhoat/sinhhoathoalan/ramatsachanhkijken.html