Hoài Vũ
Chùm thơ Thơ Tình Kỷ Niệm
Chiều Phú Hòa
Ảnh internetBạt ngàn đồng lúa, nương dâu
Miên man gió hát bên cầu mình ta
Lững lờ con nước sông Ba
Nhọc nhằn chở nặng phù sa lở bồiBờ Nam ngày ấy xa xôi
Thương em bờ Bắc đâu rồi... ngày xưa
Ngày xưa những chuyến đò đưa
Thương em chẳng ngại nắng mưa nước ròngBây giờ cầu nối nhịp xong
Anh sang bờ Bắc mà lòng ngẩn ngơ
Phố thị vẻ đẹp hoang sơ
Phú Hòa chiều gọi câu thơ hữu tìnhGặp cô hàng nước má xinh
Chào mời nước mía, anh mình... gì ơi...!
Môi cô tươi... nở nụ cười
Chạnh lòng tôi nhớ đôi mươi thuở nào...Nhìn cô tôi cảm nao nao
Gợi lên nỗi nhớ, cô nào... ngày xưa...
Chiều về trên chuyến đò đưa
Nghiêng vành nón lá thẹn... mưa ướt dầm...Chiều nay gió hát thì thầm
Qua cầu... anh nhớ tình thâm Phú Hòa
Miền quê nối nhịp cầu hoa
Bờ Nam, bờ Bắc chan hòa yêu thương.
(*) Phú Hòa - Tây Hòa là hai huyện thuộc tỉnh Phú Yên (cũ), cách nhau con sông Ba (sông Đà Rằng). Hai huyện này khánh thành cây cầu nối liền hai thị trấn bờ Bắc và bờ Nam (31/7/2019). Cầu dài khoảng 1000m.
*
Nhỏ ơi..!
Ảnh: PixabayNắng chiều ươm vàng cỏ lau
Nhỏ ơi ! Kẻo lỡ... về mau tối rồi
Trông kìa... tinh nghịch lả lơi
Nhỏ làm nắng đợi... đầy vơi trong chiều.Nhỏ ơi ! Nhỏ thật đáng yêu
Cỏ đùa, bướm dỗi, gió trêu ghẹo cười...
Nhỏ thì... chắc lửng đôi mươi
Tóc ngang vai chấm nụ cười rất duyên.Nhỏ ơi hỏi chút... hàn huyên
Tình duyên đã có mắt huyền... í chưa ?
Nhỏ cười... mắt liếc đong đưa
Em đây nhỏ "xíu"... duyên chưa đến thì.Nhỏ cười chớp chớp đôi mi
Này anh ngượng lắm... hỏi chi thẹn thùng
Nắng chiều vàng ngập lòng thung
Nhỏ ơi ! Cỏ hát quanh vùng tương tưThung vàng chiều có một người
Lặng thầm nghe gió... chân trời dõi xa
Nhỏ cười anh ngẩn ngơ à..?!
Tôi chầm chậm bước... đi qua nắng chiều.
*
Mùa thu đi qua
Tranh: OptimismeTa ru ta, giấc ngậm ngùi
Chiều thu lá đổ... nhớ mùi tóc em
Nửa chiều nắng rọi bên thềm
Víu vào nỗi nhớ nặng thêm tiếng lòngThu xưa nắng đổ bên song
Nhớ em chải tóc chiều hong ánh vàng
Em nhìn mây trắng lang thang
Ru tình đôi mắt... ngỡ ngàng hồ thuNiệm xưa chạm khẽ lời ru
Chim đa lẻ bạn... mù u thêm buồn
Câu thương, câu nhớ... lỡ buông
Để chiều nghèn nghẹn, giọt buồn không tênEm còn nhớ hay đã quên
Mùa thu ngày đó khắc tên lá vàng
Bây giờ lá đổ mùa sang
Ngậm ngùi ta gửi lá vàng cuốn điRu ta nửa mảnh tình si
Ru em nỗi nhớ... còn gì cho ta
Chiều nay lá đổ... mùa xa
Ngậm ngùi ngày đó... đi qua lá vàng.
Hoài Vũ
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthothotinhkyniem.html