Nguyễn Tấn Hưng


Con sông nhánh ngày xưa

.

Con sông nhánh ngày xưa ta tắm
Bên bờ không còn nữa cây bần
Hàng dừa nước tuổi thơ tập lội
Giờ thay bằng cột trụ xi măng

Con sông nhánh ngày xưa ta tắm
Nay ghe xuồng tấp nập lạnh lùng
Nước minh mông lòng sông trĩu nặng
Tiếng ồn ào át tiếng hò ơi

Con sông nhánh ngày xưa ta tắm
Mối tình đầu bẽn lẽn thơ ngây
Nắm bàn tay má đỏ hây hây
Chưa nở nụ hôn đôi môi ngọt

Con sông nhánh ngày xưa ta tắm
Hai bên bờ không sắc màu xanh
Lục bình héo giữa dòng xuôi ngược
Hoa tím phai như vẫn chờ ai

Con sông nhánh ngày xưa ta tắm
Đã khác xa và nước đổi màu
Phù sa lắng dòng sông tê tái
Chim hững hờ cá lặn mất tăm

.

Nguyễn Tấn Hưng

Hình: Nguyệt Nga


Cái Đình - 2018