Nguyễn Tấn Hưng


Đêm biển nhớ quê

.

Đêm biển khơi nằm nghe con sóng vỗ
Chợt nhớ về dòng sông nhỏ mới yêu
Khát vọng một thời tựa áng mây phiêu
Như cánh chim bay lệch dòng nỗi nhớ

Nhớ Sông Ông Đốc ngày mùa gió chướng
Rộn rã tiếng người cười nói xôn xao
Cô vá lưới cười nghiêng vành nón lá
Ngư phủ cù lần cũng biết tương tư

Nhớ thương lắm những chiều vàng ráng đỏ
Ghe cào ra ào ạt cửa vàm sông
Đêm khuya đến tiếng máy rềnh ngoài bãi
Dạ cồn cào chờ đợi sáng ghe vô

Miệt biển quê hương bao mùa mưa nắng
Còn phù sa theo nước đổ ra vàm?
Em ven biển giờ đây già dặn lắm
Biết chửi thề và biết nhậu bia Ken

Hôm tôi về ngắt chùm hoa mắc cở
Nâng nhẹ lên lá mịn xếp trong tay
Cánh hoa xưa nay vẫn còn e thẹn
Em bây giờ trơ trẽn chốn người đông

.

Nguyễn Tấn Hưng
Đại Tây Dương 1.11. 2019


Cái Đình - 2019