nguyễn thanh khiết


Đong đưa phận người

 

Ngủ võng đong đưa ta ngủ võng
đong đưa cuộc người đong đưa ta
đong đưa dăm hồn ma bóng quế
theo ám đời ta tới lúc già

đứt dây rớt xuống lăn long lóc
hồn ma, thân phận, rớt cả ta
còn một nỗi buồn trơ như đá
đè xuống tim đau gỡ không ra

Ngủ võng trưa về ta ngủ võng
gác tay lên trán đọc bài thơ
chai rượu khô đổ vào ly cạn
mới hay đời mình giống như mơ

bụng đói lửa nhen vài nhúm gạo
nấu cạn nước non thủng đáy nồi
lửa tắt tay run chân quờ quạng
đi tìm một điếu thuốc mồ côi

Ngủ võng khói nhả mù trời đất
che kín mặt trời che núi non
trong mù mù đó ta thoi thóp
mò mẫm thử xem những mất còn

chiều nay không biết ai đưa võng
ru ta chìm xuống buổi hoàng hôn
chăn ấm nệm êm ta quên tuốt
một võng đong đưa xác và hồn

.

nguyễn thanh khiết
tháng 6-2020

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/dongduaphannguoi.htm


Cái Đình - 2021