Nguyễn Tấn Hưng


Tháng chạp à

.

tháng chạp à
đôi mắt đỏ rưng rưng
đêm tuyết xuống
xe lửa khuya chầm chậm
thời gian êm lắng đọng mấy ngàn năm
ta thấu hiểu nỗi lòng
ngong ngóng
người con xa cách biệt quê nhà

tháng chạp à
đêm giao thừa quên mất
thức chờ nghe
tiếng kêu lúc giữa khuya
mùa đông đến con gì cũng trốn
biết gì đâu con gì nó ra đời
hai tay lạnh, hai chân không ấm
bật sưởi cao nhưng sao vẫn lạnh tê
mỗi độ xuân về nhớ nước
thương quê

tháng chạp à
sao nghe là lạ
tết rộn ràng thăm thẳm mù xa
hâm ly rượu trong lò vi sóng
ta ở đâu?
say rượu nóng ngà ngà

.

Nguyễn Tấn Hưng
Dronten 18-01-2019


Cái Đình - 2019