Nguyễn An Bình


Trong hương rừng U Minh Hạ

Ta lại về Mũi Cà Mau
Đúng mùa hoa tràm bung nở
Nghe hương lừng lênh loang trong gió sớm
Lòng bỗng say màu nắng
Đậu trên từng vạt rừng ngút ngàn dây leo bám rể
Lắng nghe hơi thở của rừng
Tiếng thì thầm của hoa của lá của cây
Kể chuyện tiền nhân thời mở đất.

Thuyền lênh đênh rẽ sóng
Đưa ta theo chân anh thợ gác kèo ăn ong
Đưa ta theo từng chuyện kể của bác Ba Phi
Của ông Năm Hên về rắn hổ mây, cá sấu
Bên dòng sông Trẹm bốn mùa mưa nắng
Có câu chuyện tình buồn
Có biết bao huyền thoại ẩn mình
Neo giữ tình người nơi cuối đất cùng trời.

Ta lại về Mũi Cà Mau
Mấy con cá thòi lòi đón ta
Đôi mắt lồi ngác ngơ ngàn đời vẫn thế
Những bãi bồi lặng lẽ vươn mình ra biển
Theo cánh sóng trùng khơi vẫy gọi
Bao khát vọng bay trên cánh chim trời
Gọi mùa làm tổ
Và ta mãi mê đi
Trong hương rừng U Minh Hạ
Một sớm xuân về.

   

Nguyễn An Bình

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tronghuongrunguminhha.html


Cái Đình - 2024