Tacgia


Chùm thơ Tượng Đá

   

t ư ợ n g  đ á


         Tranh: tác giả sau khi xuống tóc -
                                     nguyễn như mÂy

ta là tượng đá rêu phong
ngàn năm trước tới nay còn cô đơn
quanh ta, sương khói núi rừng
chưa bao giờ ghé hỏi giùm một câu!
quanh ta, cây cỏ chiêm bao
chưa hề chia sẻ chút màu lá xanh…
nói gì tới sợi nhện giăng
dù vô tình – kéo lại gần bờ vai!

để ta biết có một ngày
gió mùa thu đã nhẹ lay hồn mình
quên đi dòng suối vô tình
chảy qua dĩ vãng trong tim ta buồn…

ta là tượng đá rêu phong
sẽ còn đứng mãi giữa rừng núi hoang
để chờ một giọt nắng vàng
từ tay ai rót xuống – đang tới gần?

Eo Gió, 1973

*

s ợ i  b u ồ n


Tranh: Trăng - nguyễn như mÂy

thời gian của một vầng trăng
mong manh như sợi nhện giăng tay người
tay em giấu vội nụ cười
của mùa thu sắp thả rơi lá vàng
tay anh len lén muốn cầm
lá vàng mới đó đã âm thầm buồn!
buồn theo sợi nhện vấn vương
từ vầng trăng cũ giăng mòn nhớ mong
- nhớ ai bếp lửa hơ chung
hai bàn tay giữ sợi buồn nhện giăng…

      

*

t h u y ề n  l á


Tranh: trong cõi khói sương - nguyễn như mÂy

khi em vẽ một dòng sông
ngủ quên sương khói giữa rừng khói sương

anh xin thả chiếc thuyền không
xếp bằng những chiếc lá còn cô đơn

khi nào tới tuổi biết buồn
em dong thuyền vớt khói sương thu vàng

biết đâu trong đó có anh
(cánh chim trời vẫn để dành nhớ em)

   

nguyễn như mÂy

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthotuongda.html


Cái Đình - 2026