Hoàng Uyển Văn


Chùm thơ Rồi Như Gíó Thu Mưa

   

Rồi như gió thu mưa

Này người... Buông áo em ra
Vấn vương thôi cũng thôi là xa nhau...
Mặt nhìn mặt... Cắt lòng đau,
Mưa sa trong mắt... Về đâu cuối trời...
Đã gieo ngấn lệ xuống lời
Níu... Buông... Thôi cũng một đời không nhau!
Hương thời gian có phai màu,
Nghiêng vùng tóc rối nghìn sau nhớ người...
Ngoảnh trông mây dạt cuối trời,
Cái đuôi con mắt dầm khơi nghìn trùng...
Còn gì đâu nữa mà mong
Tình ơi... Ngọn gió ngoài sông lạc bờ...
Một vùng lau trắng thu mưa
Xa rồi bóng dáng người xưa chốn nào...

28 Dec., 2023
binhchanhsaigon

   

*

Ô cửa tình mưa

Ngày qua dài như nỗi nhớ
Ướt rũ theo hồn mùa về
Đỉnh đèo quanh co dốc lượn
Bỏ quên thành phố không em...

Một ngày nào ta xa phố
Xa ngái con đường quên tên
Những giọt buồn không tiếng gọi
Chợt về trong tiếng mưa tuôn...

Tiếng mưa từ bao năm cũ
Khóc vùi qua ô cửa buồn
Em xa từ bao năm cũ
Có còn nghe ấm môi hôn...

Giờ ta một mình xa phố
Nhìn qua ô cửa nhạt nhoà
Dốc đèo nằm nghe gió hú
Ô cửa tình mưa âm u...

Dec., 03*2025
binhchanhsaigon

   

*

Ướt mưa từ độ

ướt nhau
mưa
thuở xa xăm

mà nghe
suốt cả trăm năm
đầm đìa

thôi
còn hạt nắng
để chia

phơi
cho em
dải yếm khuya
buộc hờ

ướt nhau
từ độ
chia bờ

thuyền xưa
giờ đã
mịt mờ
cõi không...

mercredi,19 juin 2019
govapsaigon.

   

Hoàng Uyển Văn

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/ctroinhugio.html


Cái Đình - 2026