Nguyễn Nguyên Phượng
Lục Bát Bâng Khuâng 2
Tranh đá Bảy Núi: Nguyễn Hoàng Nam1. Hạ đỏ
Tặng nhà thơ Võ Tấn Cường
Vòng đời hun hút vòng xe
Bao niềm dự tưởng mù che góc trời
Đăng trình núi thẳm sông trôi
Tình trong lưu bút vẫn ngời mênh mông
Trường xưa bất chợt về trông
Áo thơ ngây phất phượng hồng xe qua
Tóc sương sợi đếm nhạt nhòa
Tim ngân Hạ đỏ khúc ca tuyệt vời.Mỹ Tho, 4/8/2026
2. Lá thu
Tặng nhà thơ Bùi Thị Diệu Đức
Mỏng mang
lãng đắm sương mù
Từ em chiếc lá
ta ngu ngơ đờiThu trôi
mấy phía trùng khơi
Bước đâu lạc cõi
bồi hồi thiên thaiMắt nâu
thơm ngát trang đài
Em như chiếc lá
u hoài ngàn nămMỹ Tho, 3/8/2026
3. Ngộ
Từ tranh đá Baynui – Nguyễn Hoàng Nam
Sợi vương
đắm đuối chiều tình
Ngất cơn mê cũ
gió hình như sayCánh chuồn
vờn đếm một hai
Nghiêng niềm hưng phấn
bờ vai bồi hồiCỏ hoa
Thơm ngát tặng đời
Nhấp nhô mộng
hạnh ngộ lời
núi nonTiếng sầu
ai vọng bên cồn
Thẳm từ dâu bể
đá chon von chờ.Quán chiều Mỹ Tho, 3/8/2026
4. Qua sông
Phất phơ
Tình gió lơi bay
Lã niềm vương cũ
Nối dài biệt liTiếp mùa
hoa trổ cây si
Miên man sóng
áo xuân thì
mênh mangKhông liễu tơ
thắp hai hàng
Hoài mơ cánh hạc
hút ngàn mù xaDấu mơ
cuộc lữ chưa nhòa
Tiễn em dâu bể
đôi tà qua sông.Mỹ Tho, 28/7/2026
Nguyễn Nguyên Phượng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/lucbatbangkhuang2.html