Huỳnh Thị Quỳnh Nga


Vết nguồn


                              Tranh: Mathilde Pil

Nhóm bếp lửa
bằng một thân phận khác
bên hiên xưa
những cánh hoa vàng bay
chiếc nắng khát
an nhiên triền khói cũ
nghe rêu xanh từ đôi mắt cỏ về

Trong hơi thở
của loài sâu bướm lạ
nghe mặt trời vừa dệt một ban mai
nhành gió tím trên bờ tranh đã mỏi
rụng xuống xanh
những hạt nước nhẹ bay

Mùa đi mãi
xa phía triền sông đó
giọt mưa buông
trắng nốt lặng sầu đâu
đêm dậy thức ngồi yên bên vệ cỏ
nghe áo khăn chạm giọt lạnh rất ngâu

Tôi nhóm lửa
bằng một thân phận khác
ngày hành hương
về giữa mưa cội nguồn
gió bỗng lạ reo lên xanh vết nhạc...
kìa như em vừa chạm đất quê hương!

   

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/vetnguon.html


Cái Đình - 2026