nguyễn thanh khiết


Tháng tàn năm hết

.

Chỉ là gió đông về thổi buốt tim
mắc mớ chi đâu mà ta phải đợi
có mỗi con đường đi hoài không tới
ngó làm gì cái bóng thức trắng đêm
chỉ là hạt sương khuya không thể đợi
rớt tình cờ làm chiếc lá lung lay
lá có vàng đâu mà ta sợ hãi
ta có tàn đâu mà thở hơi cùng
đêm mọc ra thêm vài ba bước chậm
ngày chạy đi đâu mà vội qua ngày
em ở quá xa không về cũng phải
nếp nhà xưa còn chỉ mỗi cành khô
hoa trổ muộn bầy chim không nhánh đậu
cỏ lưa thưa không dọn lối chân trần
ta ngàn năm ngồi thương chiều lận đận
đợi mây buồn kéo tới gọi đêm qua
coi như xong qua những ngày chết nản
thôi bình yên tay nắm lại bằng không
bỏ sau lưng dù nặng nợ tang bồng
khăn gói cũng đã đầy quan nặng quách
và em, trăng già, ngày tan, sương rụng
tình yêu, một đời, đã lỡ đem chôn
hôm qua, ngày mai rồi xuống hoàng hôn
ta có lẽ quá già nên lẩm cẩm

.

nguyễn thanh khiết
tháng 12-2020

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thangtannamhet.htm


Cái Đình - 2021